Bác sĩ xác nhận bé sơ sinh đã qua đời, gia đình chuẩn bị hỏa táng thì phát hiện điều bất ngờ.
Tại bệnh viện Max Super Speciality ở New Delhi, một sản phụ đã sinh đôi vào ngày 30/11. Sau khi sinh, bác sĩ thông báo rằng bé trai đã chết khoảng 2 giờ sau khi ra đời. Gia đình chuẩn bị hỏa táng bé nhưng khi mở túi đựng thi thể, họ bất ngờ phát hiện bé vẫn còn thở. Ông Praveen Malik, ông của bé, cho biết gia đình rất sốc vì trước đó bác sĩ khẳng định bé không còn dấu hiệu sống.
Bệnh viện Max Super Speciality ở Shalimar Bagh, New Delhi, Ấn Độ, đã sa thải hai bác sĩ sau khi họ nhầm lẫn cho rằng một bé sơ sinh đã chết, trong khi thực tế bé vẫn còn sống. Gia đình đã đưa bé đến Trung tâm Trẻ sơ sinh Delhi, nơi bác sĩ Sandeep Gupta cho biết bé đang trong tình trạng nguy kịch và cần hỗ trợ thở bằng máy cùng chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện cam kết sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ để tránh những sai sót tương tự trong tương lai. Ông Arvind Kejriwal, người đứng đầu thành phố, cho biết sẽ có hành động mạnh mẽ nếu phát hiện vi phạm.
Ông nội cậu bé mong muốn các nhà chức trách xử phạt nghiêm khắc các bệnh viện vì sơ suất nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng con người.


Source: https://afamily.vn/bac-si-tuyen-bo-be-so-sinh-da-chet-gia-dinh-dua-ve-hoa-tang-thi-phat-hien-dieu-bat-ngo-20171204232151564.chn